THĂNG TRẦM QUỐC NGỮ
Giờ đây tiếng Việt vẫn sinh tồn.
Lịch sử ghi, là Tây quốc ngôn (*)
Tự tại gìn âm, người hớn hở
Ung dung sửa chữ , kẻ bồn chồn
Xoay hàm thích nhạu nơi đường phố
Trẹo lưỡi ưa cười tại xóm thôn
Dạo trước thay hình và đổi giọng
Giờ đây tiếng Việt ...vẫn sinh tồn.
.
Aug082020HNTB
Tranh net
(*) Tên gọi chữ quốc ngữ được dùng để chỉ chữ quốc ngữ Latinh lần đầu tiên vào năm 1867 trên Gia Định báo. Tiền thân của tên gọi này là chữ Tây quốc ngữ. Về sau từ Tây bị lược bỏ đi để chỉ còn là chữ quốc ngữ; còn tên gọi chữ Tây .
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm