SÁNG RỪNG
 
Hửng sáng chim kêu dậy núi rừng
Ta nghe vượn hú điếc tai bưng
La đà sương sớm lan không dứt
Róc rách suối nguồn chảy chẳng ngưng
Bóng tối còn vương trên cánh nõn
Màn đêm vẫn đọng cuối đường cùng
Vầng dương vừa ló chân trời thẫm
Ánh nắng bình minh thoắt chiếu bừng

Songquang
 20200813
 

 
Động Rừng… Đựng Rồng
(lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
 
Rồng đựng, hổ tranh xảy động rừng
Tưng bừng sấm dậy khắp từng bưng
Chuối trồng dang dở con chuồi... trống
Ngô bứng chưa xong lão bố … ngưng
Trống dội bản xa vang trối … dộng
Khung cồng dân gõ nhịp không cùng
Hổ long quyết đấu vườn, lô hỏng
Bừa lửng người, trâu sợ lửa bừng
 
Chu Hà



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả