Bài Xướng:
HOA SẦU RIÊNG
“Sầu Riêng “ rực thắm nhớ bao dường
Nhã nhặn hoa vàng tưởng cố hương
Lộng ý mùa thu gầy nỗi cảm
Lay hồn tiết hạ động niềm thương
Nghiêng trời mộng cũ say cây trái
Phủ lối cung xưa đắm quả vườn
Viễn xứ “ buồn chung “ người tỵ nạn
Mơ màng cảnh vật phủ màu sương
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/25/2020
Bài họa:
HOA SẦU RIÊNG
"Buồn chung" có vẻ cũng như dường...
Năm tháng tô màu đậm sắc hương
Ngắm cánh hoa vàng thèm tết cũ
Nhìn gai quả ngọt động lòng thương
"Sầu Riêng" cứ mãi hoài đơm trái
Khổ quả liền nhau nhụy thắm vườn
Tỵ nạn… nghe thôi đà đứt ruột!
Quê nhà xa tắp phủ mù sương!
Chu Hà