Đêm Gầy
---------

Đêm gầy người mỏi sầu buông
Đá ngoài sân đó dầm sương một mình
Trong nhà người viết thơ tình
Nối từng chữ từng câu xin gối đầu

Khuy cài ngực áo không bâu
Muộn phiền lẻn đến ở lâu không về
Tóc tơ quấn quít vụng về
Giờ chìm giữa đáy lời thề cô liêu

Hỡi câu hò hẹn trớ trêu
Để tìm nhau mãi trong hiu hắt chờ
Trăm năm đùa cợt hững hờ
Đành thôi đổ tại lạc bờ nhân duyên

Lỡ làng trăng nhạt buồn tênh
Khuya bên ngọn nến nhớ quên những gì
Tại trời đất tại người đi
Tại hơi thở vướng điều gì thủy chung

Đêm gầy guộc quá một vùng
Bên song ốm yếu lạ lùng mình tôi...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả