Đêm Qua
-------------
Vui quá dập dồn sóng biển khơi
Nơi nơi cây cỏ nét tươi cười
Đồi nghiêng ánh mắt nhìn mây lượn
Gió lá bên rào lại múa đôi
Đừng chớ hỏi gì buổi tối trôi
Khuya thường trăn trở giấc tình côi
Thường rơi mấy giọt sầu tan rã
Thường ngó chung quanh mắt vợi vời
Đi ở vần thơ của cuộc đời
Sao đùa trăng giỡn sóng lòng lơi
Mơ hồ yên ắng tình huyền thoại
Chợt muốn cùng ai viết vội lời
Tháng tám sắp tàn Thu thấy đâu
Ngập ngừng phố xá thức canh thâu
Bàn tay vạch kẻ lằn mong mỏi
Chạm dấu xa xưa khẽ cúi đầu
Đêm qua lặng lẽ mơ màng
Tựa như nghe tiếng người đang vỗ về...
Lá Cỏ

Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !