Như Mới Gần Đây
Tình thơ ngày cũ vẫn hoài mơ
Như mới gần đây vọng tiếng tơ
Đếm những vu vơ còn nhắc mãi
EM ơi , lưu luyến mắt môi chờ
EM vẫn cười thầm cái gã si
Tối rồi đứng đó chẳng thèm đi
Mặc cho sương phủ đằm vai áo
Trước cổng bâng khuâng hỏng nói gì
Những chiều tan học nụ cười xinh
Ánh nắng lung linh đẹp hữu tình
Vẫn thấy bên đường anh đứng đợi
Theo đuôi nhút nhát cứ làm thinh
Vậy đó , mình thân thật chẳng ngờ
Cơn mưa nối nhịp miệng cười ngơ
Tóc thề ánh mắt ngày xưa đó
Trói gã khờ si cho đến giờ
Vần thơ anh viết đượm hương say
Năm tháng vần xoay chẳng đổi thay
Cho dẫu cuộc đời hai lối rẽ
Thì tình thơ cũ mãi còn đây