:::::::::::::----SAY HỒN----:::::::::::
(Luật Bằng vần Bằng )
Bài xướng
Đâu còn những buổi tím hoàng hôn
Giã biệt người đi nặng trĩu hồn
Bởi phút say nồng tim lỡ chạm
Nên giờ nghẹn đắng lệ đành chôn
Nhiều khi chợt tỉnh mơ hoài nghĩ
Mấy bận nào khơi mộng vẫn cồn
Tiễn bước chân nàng đau dạ cắt
Quay về cúi mặt ẩn làng thôn
Khanh Đoàn
____________________
...................ĐƠN CÔỊ...........
(Luật Bằng vần Bằng )
Mưa sầu trải lối nhạt nhòa thôn
Ngõ hạnh buồn loang khắc khoải hồn
Dõi cảnh trời xa tìm bóng nhạn
Nâng bầu rượu đắng tiễn hoàng hôn
Người đi bỏ lại mùa thu chết...
Nghĩa dạt về đâu biển sóng dồn?
Sáo xổ lồng bay tình lỗi hẹn
Nên mầm hạnh phúc phải vùi chôn.
Trinh Châu
________________________
Họa cùng bài thơ( SAY HỒN)
Khanh Đoàn đệ
TÌNH SAY
( Luật Trắc vần Bằng )
Tiểu nữ quê nhà khát nụ hôn
Ngày xưa thuở ấy thật mê hồn
Say cuồng bể ái khi còn phởn
Đắm dại sông tình lúc đã chôn
Chỉ muốn trao lời không dạ buộc
Càng mong gửi ý dõi tim cồn
Từ hôm khắc khoải chia xa ấy
Hửng sáng nghe gà gáy cuối thôn!
Hà nội 2020
Thơ : Lê Thúy Tiễn
Ảnh mạng
_________________
------Độc Tôn----------
Cuộc sống bao đời gái nông thôn
Cày sâu cuốc bẫm mệt lả hồn
Tối về xem chiếu phim TẠ TỐN
Canh tàn mong ước thế độc tôn
Nhiều bang thích được người nhịp nhộn
Các phái luôn mơ cuộc sống tồn
Chém giết từng ngày cầu yên ổn
An vui tự tại bởi THÀNH KHÔN
NAM ĐẾ Tiền Mai
______________________
Họa thơ KhanhAmpharco Doan
:::::-------XA CÁCH -----:::
(Luật Bằng vần Bằng )
Ra về bỗng hỏi ấy buồn hôn.?.
Có chứ trời ơi nát cả hồn
Nỗi nhớ không người xin chạm khẽ
Niềm sầu vắng bậu mãi vùi chôn
Ông Tơ kết chỉ chờ suy nghĩ
Nguyệt lão se xong đã thấy cồn
Cách biệt đang còn như vết cắt
Nghe lòng đắng dạ buổi cô thôn
Phạm Tuyết 2020
_____________________
HỐT ẺM Ở TRONG THÔN
(Luật Bằng vần Bằng )
Anh tìm kí ức khúc chiều hôn
Dẫu biết em đi lặng vắng hồn
Trót lỡ lầm yêu đành nghẹn đắng
Như thu rụng úa lá mùa chôn
Mang theo nỗi nhớ lòng trăn trở
Để lại niềm đau dạ xót cồn
Giã biệt từ đây mình rẽ hướng
ANH VỀ HỐT ẺM Ở TRONG THÔN...😂😂😂😂
Van Nguyen
____________________
Bài hoạ
(Luật Trắc vần Bằng )
Một tiếng lưng trời cánh hạc qua
Kìa lan hạc đỉnh mặn gió hoà
Theo mây sải cánh vui trời bắc
Rẽ gió nghiêng đầu nhớ biển ta
Núi thẳm chênh vênh làn khói trắng
Non cao bát ngát bóng trăng ngà
Mau lên đỉnh núi cùng non nước
Cảnh hạc lưng trời chẳng nhớ ta
Thanh Hà Bùi
_____________________
Anh chị xướng họa hay lắm, xin cho em góp vui cùng ạ
NGẨN DẠ
.
Thả ánh trăng vàng nước khẽ hôn
Hòa vui gió lộng ngẩn ngơ hồn
Ân nồng thuở ấy xin đừng bỏ
Nghĩa bạc bây giờ muốn hãy chôn
Tưởng những bình yên tràn giống rượu(*)
Ngờ đâu hạnh phúc cháy như cồn
Thôi đành giã biệt người yêu dấu
Ẩn hiện duyên tùy giữa xóm thôn
.
08.30.2018-HNTB
.
(*) Trong tiệc cưới, người ta đặt ly rượu theo hình tháp, sau đó rót rượu cho chảy tràn xuống các ly ở dưới , tượng trưng niềm vui tràn như suối)
=====================================