Ầu Ơ Ầu... Vấn Vương
------------------
Hoa trắng cài ngực trái
Tim gõ nhịp nhớ thương
Thèm khát ngày thơ dại
Ầu ơ ầu... vấn vương
Giọt nước mắt nóng hổi
Một dòng chảy cuộc đời
Sao có gì đau nhói
Với đứa trẻ mồ côi
Trôi nổi với cuộc trần
Nỗi buồn mất song thân
Một mình trên đường vắng
Tay chặm lệ vừa lăn
Cây trút lá vàoThu
Đông lạnh sương rối mù
Là lúc nằm thổn thức
Nhớ lời dạy câu ru
Trong con còn đẹp mãi
Rất nhiều điều về Cha
Những nếp nhăn của Mẹ
Thiêng liêng tình bao la
Mùa Vu Lan vọng ngóng
Trời đất nắng chiều tà
Dù không là ảo mộng
Vẫn muốn gọi Mẹ Cha...
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !