EM Huyền Thoại
EM huyền thoại hay EM là trăng sáng
Cũng đủ làm ngây ngất nét thơ hoa
Cho anh gói mộng mơ chừ rất nặng
Dẫu đường về mỗi lúc lại thêm xa
Thu sắp đến , hỏi EM còn luyến nhớ
Chiếc lá vàng xưa nối dệt tình say
Thương ngày cũ êm vang từng hơi thở
Ta đan từng giấc mộng thuở đầu tay
Thơ còn đó đưa ta về kỷ niệm
Nhớ dạt dào trong nét chữ thân thương
Ru ngày tháng bên môi hồng ngọt lịm
Để giờ nầy dấu ái nỗi tơ vương
EM hờn mát ... EM chỉ là huyền thoại
Tội vô cùng , anh ngơ ngẩn buồn hiu
EM cất bước mỉm cười đưa tay vẫy
Để thơ buồn khẻ gọi thoáng lòng xiêu...