Trăng Biển Vu Vơ
Trăng với biển tuy hai nhưng chỉ một
Trăng cười xinh trên sóng biển nhấp nhô
Tạm quên đi những giây phút xô bồ
Trông cuộc sống khô khan đầy nghiệt ngã
Trăng tươi mát trên cao cười ghẹo phá
Chú Cuội nào một thuở ngẩn ngơ si
Cô Hằng ơi xin chớ khép vội hướng đi
Để mơ ước còn đây hoà giấc ngủ
Trăng đẹp thế , chẳng thơ nào chép đủ
Biển từng ngày in đậm bóng trăng mơ
Sóng chập chùng ôm ấp dáng trăng thơ
Cho thi khách lịm hồn ươm lãng mạn
EM có thấy , trăng ngà luôn tươi sáng
Biển vẫn xanh trong giấc mộng tình xa
Như lời thơ dấu ái của đôi ta
Mãi còn đó từng ngày ru cuộc sống ....