VU LAN TẶNG MẸ
Tháng Sáu mẹ về thăm cố hương
Những ngày xa vắng nhớ muôn phương
Nụ cười héo hắt ba che dấu
Rồi sẽ mẹ ơi! Chốn thiên đường
Nhớ lắm những ngày con vắng mẹ
Về thăm hiu quạnh cảnh chiều tàn
Thời gian thắm thoát mà nay đã
Đến lúc ba về đón mẹ sang.
Mong mẹ những ngày an dưỡng vui
Chia tay giòng họ mẹ bùi ngùi
Tình thương thăm viếng bên đàn cháu
Đâu bằng cốt nhục các con vui!
Mùa Lễ Vu Lan đến mẹ ơi!
Mong mẹ sống thọ hưởng phước đời
Nguyện cầu Cứu Chúa luôn gìn giữ
Sức khoẻ bình an mẹ thảnh thơi...
Ba về đóm mẹ qua, có chút quà Kính tặng trong dịp Lễ Vu Lan.
San Jose Ngày 27 Tháng 8 Năm 2017
Hồ Duy Hạ