BẾN ĐỢI..
Bốn mươi năm xa đất mẹ
Bốn mươi năm đến xứ người
Bốn mươi năm con rời tổ
Mẹ nỗi buồn chẳng thể nguôi..
Xoè bàn tay đếm từng ngón
Đời hụt hẩng mang sầu vương
Giờ chỉ còn trong Bến Đợi
Niềm mơ ước một thiên đường..
Tà huy mây trời sóng sánh
Đoàn thuyền về cảng bình yên
Gom kỷ niệm để rồi nhớ
quăng xa đi những muộn phiền..
Một thoáng bâng khuâng đối diện
Biển thuyền nỗi nhớ và em
Vì cuộc sống luôn tất bật
Kể anh nghe chuyện bên rèm
Để đêm về giấc ngủ êm..
Một ngày thăm cháu và thăm biển.
Jack London Square cuối tháng 8/2020
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả