Như thần giao cách cảm
Mẹ gọi thăm con mình
Tặng quà để chứng minh
Không cầm nỗi cảm xúc
Mẹ và con liền khúc
Dòng máu ba tạo ra
Mẹ đón nhận món quà
Cưu mang con chín tháng
Trong chiến tranh khổ nạn
Con được sinh ra đời
Ngụp lặn trong bể khơi
Vòng tay ôm hạnh phúc
Rồi giờ đây đến lúc
Tâm sự cùng mẹ hiền
Những câu chuyện huyên thuyên
Bỗng nhớ về tâm sự.
Chuyện xưa là quá khứ
Giòng nước mắt nỉ non
Tình cảm lại vun tròn
Món quà yêu mẹ tặng
Những tâm tư sầu lắng
Tình mẫu tử sắc son
Những viên đá xoay tròn
Là vòng ôm thương mẹ..
San Jose 9/09/2020
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..