ĐỢI..
Mẹ vẫn đợi dù con bao nhiêu tuổi
Mẹ quê hương Mẹ lữ thứ xứ người
Mẹ thời đại hay Mẹ ngày xưa cổ
Nhưng tình thương không thể nào nguôi ngoai.
Màu ráng chiều cho Mẹ nhiều cảm xúc
Nhớ thuở xưa hình ảnh các con thơ
Trong tay Mẹ bao quanh ôn kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh quá không thể ngờ.
Đời là thế nào ai lường trước được
Trần gian này cho ta nhiều đổi thay
Có cạm bẫy có nổi trôi hụt hẩng
Bởi đức tin còn đứng vững đời này.
Dâng lên Chúa lời đau thương thống hối
Nguyện cầu xin cho thế giới bình an
Cho qua đi bao thử thách gian khó
Để hồng ân Chúa vẫn mãi tuôn tràn..
"Khi nhìn cảnh hoàng hôn, thì cảm xúc tràn về..."
San Jose Ngày nắng Hạ 8/13/2020
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả