Trăng Vương Vấn
Trăng đất khách tươi hồng sáng tỏ
Nhớ người xưa chẳng rõ nơi nao
Buồn vương nỗi nhớ dạt dào
Hỏi EM còn nhớ ngày nào bên nhau
Trăng xứ lạ trên cao trêu ghẹo
Kỷ niệm hồng dày xéo mỗi đêm
Trăng ngà bước khẻ bên thềm
Ngẩn ngơ giấc mộng êm đềm ngày qua
Trăng còn đó thiết tha mời gọi
EM nơi đâu , mệt mỏi kiếm tìm
Nơi đây nắng Hạ im lìm
Phượng hồng năm cũ mãi chìm hư vô
Trăng vương vấn , ngây ngô nét chữ
Viết về EM tình ngự lên ngôi
Đếm từng dấu ái bồi hồi
Nhìn trăng thương nhớ mắt môi dịu hiền...