Hỏi EM Còn Mơ Mộng ....
Mấy hôm nay trời có Trăng sáng quá!
Để hồn thơ mãi nhớ đến về EM
Ru kiếp sống hoen buồn trên xứ lạ
Thương tình xưa một thuở thật êm đềm
Thương nắng Hạ ,phượng hồng theo chân bước
Áo trắng ơi , trăng còn đó cười duyên
Thơ anh viết bao giờ EM đọc được ?
Để hiểu rằng còn đó mối tình riêng
Trăng e ấp bên bụi mây thấp thoáng
Cứ ghẹo hoài một gã nhớ EM yêu
Khơi kỷ niệm bên góc đời vắng lặng
Chép vần thơ hoà chén rượu cô liêu
EM còn đó như trăng luôn hiện hữu
Soi góc đời mỗi tối bước lang thang
EM vẫn sống trong tim anh chiếm ngự
Như ngày nào hai đứa đón Xuân sang
Trăng tươi sáng , hỏi EM còn mơ mộng .....