Đi Tìm Thu Xưa
..................
Chiều bỗng đi tìm Thu của xưa
Buồn lui vui tới thiếu hay thừa
Có vài bông đỏ bên rào nở
Lạ quá mùi thơm tỏa đủ vừa
Chợt muốn được gần ngày thuở trước
Tuổi xanh trẻ nhỏ bướm và hoa
Bây giờ vẫn hiện ra mềm mại
Ấm áp tinh khôi tựa tách trà
Nhớ bóng con đò ở bến sông
Nồi cơm sôi bốc thoảng hương đồng
Chiều hôm diều thả tung tăng lượn
Rủ ghé thăm mây thỏa tấm lòng
Muộn giấc đêm về tĩnh lặng sao
Trăng kia tròn khuyết rẽ đàng nào
Không hoang mang đoán rồi thao thức
Mấy chục năm dư đã thuộc làu
Thế giới bao la ta nhỏ bé
Ngồi mà nghe tiếng rụng thời gian
Men theo dấu vết... ờ thì bước
Thỉnh thoảng biết mình có lúc ngoanLá Cỏ

Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !