Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Một lần cuối

19/9/2020


Thôi em, một lần cuối
Hãy nói tiếng tạ từ
Vì quả đất hình như
Hình như không quay nữa

Thôi em, đừng khóc nữa
Cái thuở còn nằm nôi
Mình đã khóc nhiều rồi
Hãy cười bằng nước mắt

Thôi em, xin hãy hát
Bằng tất cả con tim
Những cung bậc dịu êm
Nhé em, một lần cuối

Thôi em, đừng tiếc nuối
Bóng tối đã chìm dần
Xin được rất ân cần
Vẫy chào nhau, lần cuối

Nguyễn Văn Nhơn


Giày con lại rách nữa rồi, Mẹ ơi


Nghe thương nhớ lệ trào lên khóe mắt
Mẹ hiền ơi, Mẹ mất thật rồi sao ?
Những đêm buồn, chợt tỉnh giấc chiêm bao
Nghe thương nhớ, lệ trào lên khóe mắt

Xin cho con viết những lời chân thật
Mẹ đi rồi, con mất những ngày vui
Đà Lạt buồn, con nhớ qúa Mẹ ơi
Mẹ đã mất, hoa Anh Ðào thôi nở

Thuở còn bé, con thường hay xuống phố
Đón Mẹ về, tan chợ, buổi hoàng hôn
Gánh trên vai, Mẹ rảo bước, đường mòn
- mau con nhé, mình còn đi lễ tối !

Một hôm đó, Mẹ cho đôi giày mới
Tan học về, con lội dưới trời mưa
- giày hư rồi, con có biết hay chưa ?
- mình nghèo lắm, tiền đâu mua giày khác !

Nghe thương nhớ lệ trào lên khóe mắt
Mẹ hiền ơi, Mẹ mất thật rồi sao ?
Những đêm buồn, chợt tĩnh giấc chiêm bao
Nghe thương nhớ, lệ trào lên khóe mắt

                                    .....

Giày con lại rách nữa rồi
- con không có lội dưới trời mưa dâu
Đêm nay lặng bước, cúi đầu
Đi hoài, đi mãi, tìm đâu Mẹ hiền

..... viết để nhớ mãi người Mẹ hiền kính yêu của con...


Nguyễn Văn Nhơn


à   á  ạ  ả    ã  ă    ắ   ặ a
â    ầ    ấ    ẫ   ậ
ậ
   đ  Đ  Đ   
ẹ     ẻ  
é   ẽ  è

ê   ế   ê   ề   ễ   ệ   ệ   ể   ê
ì  ị  ỉ    í
ọ   ó   ò ỏ

ồ

ò   ó

ơ    ờ     ở   ờ   ớ    ợ    ỡ
Ở   ỡ    ở   Ở
ộ   ố   ổ   ô   ỗ  ồ
ỗ
ũ   ụ    ú  ù   ú  ủ
ữ   ừ   ư    ữ   ự   ứ  ử   ừ    ứ

ý   ỳ    ỷ   y




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả