Giọt Buồn
Giọt buồn còn đó cứ vu vơ
Theo bóng trăng về ướp nét thơ
Muốn nhắn về ai lời cảm mến
Để lòng vơi bớt những ngu ngơ
Giọt buồn anh giữ những ngày qua
Ôm ấp tình mơ năm tháng xa
Khi những đêm về nhìn bóng Nguyệt
EM ơi , nỗi nhớ lại chan hòa
Giọt buồn anh gởi đến tha nhân
Gởi chút lời thương thuở ngại ngần
Nay đã lỡ rồi duyên phận cũ
Nên hoà nét chữ mãi bâng khuâng
Giọt buồn quyến luyến bước chân đi
Ngày đó ta vui chẳng biết gì
Chừ muốn thời gian quay trở lại
Bên EM , nói hết chuyện tình si
Giọt buồn lại đón gió Thu sang
Đất khách lang thang lượm lá vàng
Nhắc nhở một thời ta sánh bước
Vần thơ viết mãi đậm hành trang ...