CẦN BIẾT !Hãy uống nước ở nơi nào ngựa uống
Bởi ngựa luôn chọn nguồn nước an toàn
Hãy đặt giường hướng Nam - Bắc…sẽ an
Ăn những trái có vết loài sâu hại
Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại
Trồng cây vào nơi chuột chũi dũi lên
Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền
Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm
Ngủ và thức cùng lũ chim…chớ chậm
Sẽ được mùa,gặt hái…lúa đầy sân
Ăn rau nhiều,bạn sẽ có đôi chân,
Trái tim khỏe như thú hoang rừng núi
Siêng bơi lội,cơ thể sinh nhiều “múi”
Khỏe tựa Kình Ngư lướt sóng biển Đông
Ngắm bầu trời,tâm sẽ rộng mênh mông
Hồn nhẹ bẫng và tinh thần trong suốt
Hãy nói ít,im lặng nhiều…nhớ thuộc
Thu hoạch về…sự tĩnh lặng,bình yên.
(Cảm tác từ những câu nói đúc kết kinh nghiệm cuộc sống)