Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


1-tieng-viet
1-tieng-viet

Nguyễn Văn Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn

1 ---------------------------

Anh là...

Nguyễn Văn Nhơn
Jun / 11 / 2021

anh là tia nắng ấm
là nỗi nhớ dịu êm
hay anh là bóng đêm
ru em vào giấc mộng

anh khung trời gió lộng
ôm giấc mộng hải hồ
em cô bé ngây thơ
mộng mơ và lãng mạn

anh bỏ quên ngày tháng
đời phiêu lãng rong chơi
em tiếng hát nửa vời
ru kiếp người cô lữ

anh sống đời lãng tử
nên vẫn cứ lang thang
tìm hái giọt nắng vàng
giữa thiên đàng mộng mị



Xóm Xuân An

xóm Xuân An, căn nhà của Mạ

mái tranh nghèo, mái lá đơn sơ

cho con dệt mấy vần thơ

mong tìm lại được những giờ bình yên



kỷ niệm vẫn còn nguyên, thưa Mạ

bửa cơm chiều, có cá với cơm

Mạ cho một diã rau thơm

thằng Nhơn đói bụng, ăn cơm mắm cà



nhà mình ở đường Bá Đa Lộc

buổi trưa  Nhơn đi học mới về

Mạ cho Nhơn uống cà phê

tối không ngủ được, Mạ về đọc kinh


sáng thức dậy, bình minh nắng ấm

thằng Nhơn nghe vui lắm, Mạ ơi

ngày mai con phải thi rồi

học bài chưa thuộc, Nhơn ngồi, Nhơn .... run

  

Nguyễn Văn Nhơn

-------------------------------------------



2 ----------------------------------

Khung trời kỷ niệm

Nguyễn Văn Nhơn
Jun / 11 / 2021



Anh vẫn mơ về Quê Hương yêu dấu
Có nồi cơm Mẹ mới nấu ban chiều
Mái tranh nghèo bên khóm trúc liêu xiêu
Đàn em bé với cánh diều lộng gió

Anh vẫn mơ gối đầu trên thảm cỏ
Chiều xuống dần, nghe tiếng gió vi vu
Bỏ quên đi tất cả những ưu tư
Niềm hạnh phúc hình như vừa chợt đến

Anh vẫn mơ về khung trời kỷ niệm
Những lúc buồn nằm nghe tiếng mưa đêm
Chợt trong anh có nỗi nhớ dịu êm
Bước rất nhẹ, và gọi tên ai đó

Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Vết tích buồn của một thuở đam mê
Vòng khói tròn và những giọt cà phê
Trong quán vắng, anh tìm về dĩ vãng

Anh vẫn mơ được trôi theo ngày tháng
Cụm mây chiều và cánh nhạn chơi vơi
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Được sống lại trong vùng trời kỷ niệm

 Nguyễn Văn Nhơn

Katy - Apr - 15 - 2021


sáng Mạ dắt con đi xem lễ

mau lên Nhơn kẻo trễ đó con

cà phê đen rat là ngon

hinh nhu trong tu có lon sua bo


to cháo vit, hành ngo, xà lách

đi le xong, cap sách đen truong

ngoi truong Tri Duc de thuong

cho con đi lại con đuong nam xua


có nhung buoi troi mua uot ao

Mạ cho con an chao thit gà

an xong con có nuoc trà

Nhơn an hai chen, ui chà là ngon


an hai chen, van con thay doi

Nhơn an them mot goi mi kho

bay chu qua suc la no

trum men nam ngu, ngáy kho, vui ghê


Nhơn mập


Nguyễn Văn Nhơn

Jun/11/2021








Nguyễn Văn Nhơn
Jun / 11 / 2021


3 -----------------------------------

Áo lụa vàng


Mặc áo lụa vàng đứng bơ vơ
Đợi chờ ai đấy, nàng thơ nhỉ
Thi sĩ của nàng thơ ở mô

Chân mang guốc mộc, tóc ngang vai
Hỏi thăm đường nào đến thiên thai
Có ai biết, chỉ dùm thơ với
Sao để nàng thơ đứng đợi hoài

Ô kìa, trời bỗng đổ cơn mưa
Thò tay níu sợi nhớ đong đưa
Ngày xưa, thơ thường hay mắc cỡ
Cái thuở tan trường ai đón đưa

Có rãnh, mời thơ ghé sang chơi
Đĩnh núi bình yên... một góc đời
Mỉm cười, thơ bảo... chờ tí nhé
Nhanh nhé, thơ ơi, trễ quá rồi

Katy, TX 10/3/2018  

Nguyễn Văn Nhơn




Nguyễn Văn Nhơn

Nguyễn Văn Nhơn
Jun / 11 / 2021


Ngỡ bước ai về

Mi-Mô-Sa, tên một loài hoa nhỏ
Đẹp tuyệt vời trong hơi thở mùa Thu
Quê Hương tôi, Đà Lạt, xứ sương mù
Có chút nắng hình như vừa đến muộn

Và đẹp lắm, mỗi khi hoàng hôn xuống
Thủy Tạ buồn, ngồi uống tách cà phê
Cam Ly ơi, em hãy lắng tai nghe
Người khách lạ đang mơ về em đó

Chiều lắng đọng bên kia Hồ Than Thở
Nghe lá rơi mà ngỡ bước ai về
Ta lăn hoài trên con dốc đam mê
Chợt tỉnh giấc... ô hay... sao buồn thế !

Thác Prenn ơi, cho anh xin giọt nắng
Đã lâu rồi, anh chưa ghé về thăm
Thung Lũng Tình Yêu, xin rất ân cần
Hôn lên tóc em một lần... em nhé

Hồ Xuân Hương, xin hãy nghe anh kể
Câu chuyện buồn của một kẻ tha phương
Nắng ở đây không đủ ấm tâm hồn
Và mưa chỉ thêm buồn đời viễn xứ

Nguyễn Văn Nhơn

Katy  - Apr/13/2021


4 ------------------------------
Cùng sánh bước
Nguyễn Văn Nhơn
Jun / 11 / 2021

Sinh nhật Em, một ngày hạnh phúc
Xin gửi Em lời chúc bình yên
Ngoài kia trăng mới vừa lên
Chú Cuội lấp ló bên thềm nhà ai

Cùng sánh bước, tương lai rất đẹp
Lên đồi thông, bỏ dép rong chơi
Cuộc đời có mấy ngày vui
Cho nhau Em nhé, những lời dễ thương

Còn nhớ mãi, Tú Xương thủơ đó
Đón đưa nhau, ngọn cỏ bơ vơ
Tặng Em một ít vần thơ
Thả vào trong gió đễ nhờ mang đi

Gửi cho nhau những gì  đẹp nhất
Sinh nhật Em, quả đất mim cười
Vai mềm, tóc xõa buông loi
Mắt em là cả một trời mộng mơ

        Hết

Sinh nhật Liêng
Nov/14/2016

Nguyễn Văn Nhơn
Mar - 27 - 2021
--------------------

5 ----------------------
ù ã

--------------------------------






a  á    à    ả    
ã   ạ
ă  ắ   ă     ằ    ặ    ẳ
â  ấ   ầ    ậ
   Đ         đ

é    è   ẽ      ẹ       ê        ế    ề     ễ   ệ
i   í ì
ó  ò    ỏ  õ  ọ
ơ  ớ   ờ
ô   ố   ồ    ổ    ộ
ủ  ụ
ư    ứ   ử  ữ
   


---------------------

à   á  ạ  ả    ã  

ă    ắ 


â    ầ    ấ    ẫ   ậ

ậ



a  á    à    ả     ã                    ạ

ă  ă   ắ      ằ                              ặ

â  ấ   ầ            ẫ                    ậ

Đ         đ

         è        ẻ     ẽ                    ẹ   

ê        ế           ề     ể      ễ         ệ

    í    ì          ỉ                    ị

     ó     ò                 ỏ      õ        ọ

ơ        ớ           ờ     ở      ỡ       ợ

ô        ố           ồ                ổ        ỗ        ộ        

ú        ù             ủ    ũ   ụ

ư       ứ        ừ            ử    ữ   ự   








aá    à    ả      ạ
ă  ắ   ă     ằ    ặ
â  ấ   ầ   
ẫ
    Đ         đè   ẽ      ẹ       ê        ế    ề     ễ   ệi   í ì
ó  ò    ỏ  õ  ọ
ơ  ớ   ờ
ô   ố   ồ    ổ    ộ
ủ  ụ
ư    ứ   ử  ữ
   


---------------------

à   á  ạ  ả    ã  

ă    ắ 


â    ầ    ấ    ẫ   ậ   ậ

ậ
   đ  Đ  Đ   
ẹ     ẻ  è

ê   ế   ê   ề   ễ   ệ   ệ   ể   ê
ì  ị  ỉ    í
ọ   ó   ò

ồ

ò   ó

ơ    ờ     ở   ờ   ớ    ợ    ỡ
Ở   ỡ    ở   Ở
ộ   ố   ổ   ô   ỗ  ồ
ỗ
ũ   ụ    ú  ù   ú
ữ   ừ   ư    ữ   ự   ứ  ử   ừ    ứ

á   à   ả   ã  ạ 
  ă     ắ    ằ    ặ
â    â   ấ  ầ    ẫ
Đ  đ 
è    ẽ   ẹé



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả