Tặng hoàng muội Đông Hương
Cành Lan hương sắc hao mòn
mộ đá gió lòn chiếc lá mong manh
bướm buồn ôm nắng lang thang
hồn oan mộng điệp hợp tan cuối trời
Chơi vơi nửa cuộc buồn vui
duyên phận ngậm ngùi sơn tự sớm trưa
tiếng chuông dường thể hạt mưa
đong đưa lệ mặn lưa thưa ngắn dài...
Giọt tình chảy ấm làn môi
suối lòng róc rách đầy vơi đợi chờ
thẫn thờ thao thức đêm mơ
đem chôn xác bướm bên mồ liên tâm…
Duyên tu là bao nhiêu năm
hận tình rửa sạch dây oan xóa rồi?
Phật tức tâm hay đạo tích lời
chân tu rã rời thời vận… hư không!
Sông Cửu
________________
Ảnh: Trên net