Tà dương vãn cảnh rực mây HỒNG
Liễu đạo vô thường có cũng KHÔNG
Phúc đức luôn chờ ngay trước CỔNG
Tai ương vẫn đợi kế bên SÔNG
Vài hôm tủi, nắm ghì chai BỖNG
Mấy thủa vui, lay vỗ cái BỒNG
Niệm tĩnh đêm ngày tâm chẳng ĐỘNG
Công hầu chức tước dễ phiền ÔNG ?
Sep28.2020.HNTB
Tranh Net
__________________
CHIỀU HOANG HOẢI ( Xướng )
Rạng rỡ chiều nay tỏa ánh hồng
Chim về sải cánh giữa tầng không
Anh ngồi lặng lẽ bên đường cống
Nẫu cúi âm thầm cạnh ngả sông
Bản nhạc ai hò đang réo bỗng
Bài thơ kẻ đọc cũng phiêu bồng
Thương người vất vả đời luôn động
Ghét bọn gian thần bởi những ông
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm