TRONG EM CẢM THẤY HÌNH NHƯ...
Vàng Thu chiếc lá ngã màu
Hạ hồng đốt cháy nói câu giã từ
Trong em cảm thấy hình như
Hạ nung màu khói nắng nhừ riêng mang..
Chiều buôn tiếng gió trên ngàn
Có con chim đậu hót vang tình hè
Ngoảnh hồn chợt lắng tai nghe
Tưởng như ngày ấy hàng me bên đường
Tuổi học trò lắm tơ vương
Tung tăng chân sáo nghê thường mộng mơ
Guốc mộc khua nhịp đường về
Hồn nhiên chắp cánh tuổi thơ mây ngàn
Giã từ phượng đỏ hè sang
Cầm tay lưu luyến bàng hoàng lệ rơi
Nhật ký ghi vội vài lời
Kỷ niệm xao xuyến không vơi cõi lòng ...
Chuẩn bị Thu mà sao Hạ nồng vẫn nung đốt. Chút cảm xúc nhớ về tuổi thơ ngày còn cắp sách đến trường ..
San Jose Sept 21/09
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..