Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Thầy giáo nghèo...


Còn nhớ mãi những ngày đi dạy học 
Thầy giáo nghèo... 
tỉnh Châu Đốc xa xăm 
Đã lâu rồi không có dịp về thăm 
Thủ Khoa Nghĩa, sau bao năm xa cách 

Viên phấn trắng cúi đầu như thầm trách 
Sao bỏ nghề viết lách để đi xa !!! 
Như con tàu chuyển bến bỏ sân ga 
Dù luyến tiếc... 
cũng chỉ là dĩ vãng 

Giờ lên lớp.... 
đong đưa vài giọt nắng 
Dưới hiên trường, chiếc áo trắng bay bay 
Xếp ngay hàng, ôm tập vở trên tay 
Chào khe khẽ... 
dạ thưa Thầy ... 
buổi sáng 

Trên bục gỗ, tay cầm viên phấn trắng 
Đời bỗng vui... 
theo tia nắng mới lên 
Chào các em... 
Thầy không nhớ hết tên ! 
Những ánh mắt dịu hiền , ngây thơ quá 

Cà phê đắng... 
chiều nay nơi xứ lạ 
Ngôi trường xưa giờ cũng đã xa rồi 
Thầy giáo nghèo... 
ngồi đếm hạt mưa rơi 
Nghe nhớ lắm... 
cái thời đi dạy học 

... viết để nhớ  mãi những ngày đứng trên bục gỗ 
   ở trường Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc... 


Nguyễn Văn Nhơn

9/29/2020




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả