Tình Nhân Hỡi
..."Ta , tình nhân! Nhớ hoài nhau đấy nhé..."
Thì chúng mình vẫn còn đó bên nhau
Đón Thu sang , trên lối mộng tươi màu
Vàng lá thắm , trong nắng chiều , quyến rủ
Ta , tình nhân ! chập chờn ươm giấc ngủ
Cùng lang thang thăm viếng ánh trăng ngà
Ghé Chị Hằng , chú Cuội với cây đa
Ta phiêu lãng trong mơ hoà mộng ước
Ta , kết nối , những ân tình chung bước
Giữa vườn hoa , ong bướm lượn chung vui
Giọt nắng hồng như e ấp bùi ngùi
Mơn man thổi gió Thu đùa lọn tóc
Ta , chung viết những vần thơ trao đọc
Gởi ân tình trong nét chữ thân thương
Gói niềm mơ tô đậm thuở tơ vương
Tình nhân hỡi , sao EM còn nghi ngại
Ừ , còn đó , thơ hồng ta viết mãi .....