TỪ LÚC BÊN NHAU... 

Chiếc lá vàng rơi từng cánh mõng 
Em ngồi thưởng thức mùa Thu ơi! 
Giòng nhạc êm ru xa lộ vắng 
Mỗi ngày quanh quẩn như dòng đời 

Có nắng đi cùng không nhớ nữa 
Nhưng vì ai đó thấy mênh mang 
Xa lộ em đi như giấu tích 
Người thơ bầu bạn nắng hanh vàng 

Con lộ thong dong xa quá xa 
Khúc khủy quanh co có nắng ngà 
Tiếng ring điện thoại vừa đánh dấu 
Ai cười thăm hỏi .. Điệu ghê nha! 

Từ Lúc Bên Nhau tình thắm màu 
Bờ vai làm gối ấm lòng nhau 
Đêm về mình kể chuyện xưa nhớ 
Anh hởi yêu ai đến bạc đầu ?? 

San Jose Nov 13/08 
Hồ Duy Hạ 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả