
Những lời tâm huyết
Anh chị ơi, lời thơ vụng quá
Nhưng viết bằng tất cả con tim
Chỉ xin làm chiếc que diêm
Thắp lên ánh đuốc, đi tìm Quê Hương
Anh chị ơi, con đường trước mặt
Nhiều chông gai và rất khó khăn
Làm sao vớt được ánh trăng
Làm sao để rước Chị Hằng xuống chơi
Anh chị ơi, những lời tâm huyết
Dùng ngôn từ để viết bài thơ
Xin ai đừng mãi hững hờ
Quê Hương nguy biến, đang chờ chúng ta
Anh chị ơi, chỉ là mơ ước
Thanh bình trên đất nước thân yêu
Em thơ, trước ngỏ thả diều
Mẹ ngồi đan áo, những chiều lập Đông
Nguyễn Văn Nhơn