
Xin mời em một ly cà phê đắng
Ở ngoài kia hình như nắng mới lên
Xin chúc em một ngày mới bình yên
Và cuộc sống thôi muộn phiền, ray rức
Xin chúc em bằng những lời chân thật
Cùng sống chung trên quả đất... phải không
Mình gặp nhau trong vũ trụ mênh mông
Mà ở giữa là giòng sông trừu tượng
Xin chúc em, khi màn đêm buông xuống
Giấc mộng lành, hồn ngất ngưỡng lang thang
Thăm Hằng Nga... lên mãi tận cung trăng
Tìm chú Cuội để ôm đàn, ngồi hát
Xin chúc em, dù tình người đen bạc
Sẽ tìm ra chút bóng mát cuộc đời
Và cuối thư, anh chỉ có một lời.....
Chào em nhé...
xin chào người bạn mới