NHÌN LÁ VÀNG RƠI GÓP DẤU YÊU THƯƠNG
nhặt chiếc lá có tình em trong đó
Nhớ năm xưa con suối đón chân anh
Loài hoa thạch em ấp ủ để dành
Rồi vội vã anh trở về bên biển
Thật hạnh phúc với những ngày đối diện
Hiểu nhau hơn có rừng núi bao quanh
lá xanh tươi mai nở rộ trên cành
Làm quà tặng mùa Xuân về trước cửa
Anh khẻ bảo ơi! này em đã hứa
Về nghe em thăm lại vùng biển xưa
Có dấu chân trên bãi cát hàng dừa
Mùi rong biển và đàn chim bói cá
Núi và Biển dẫu muôn đời xa lạ
Nhưng tình ta thắm thiết vẫn kề nhau
Ngắm ánh trăng mười sáu soi ngang đầu
là kỷ niệm ngày tình yêu chớm nở
Rồi bỗng dưng hôm nay em chợt nhớ
Nhìn lá vàng rơi góp dấu yêu thương
Chuyện đôi ta thật ý nghĩa vô thường
Mượn bút viết giòng thơ tình lưu niệm
Tháng Mười Hai về nhìn lá rơi bỗng nhớ...
San Jose Ngày 01 Tháng 12 Năm 2015
Hồ Duy Hạ