SÂN GA CUỘC ĐỜI
( Về Thôi ! 03 )
Em, nếu mệt nghỉ ngơi em nhé!
Ga cuộc đời mấy kẻ chờ nhau .
Ngẫm xem ở mỗi chuyến tàu
Chỗ ngồi hạnh phúc trước sau đẹp lòng ?
Lần trải nghiệm vừa xong nỗi nhớ
Cung bậc tình dứt ở quãng si
Dấu tiềm thức, cảm xúc gì
Vui buồn kỷ niệm đến đi mất còn.
Qua những trạm thề non hẹn biển
Có bao giờ đối diện chính ta
Hong mơ dưới ánh trăng ngà
Khô bầu rượu cạn, sương sa tỉnh hồn
Em, mặc kệ, vùi chôn quá khứ
Chớ tủi hờn viết chữ người yêu
Sân ga còn đó sớm chiều
Về Thôi ! Bỏ lại cô liêu khóc cười.
OCT052020HNTB
tranh net