Hành Trang Cuối Đời
Mưa tháng Bảy rơi từng hạt nhỏ
Lại vương buồn ngồi ngó bâng quơ
Nhớ EM anh gởi vần thơ
Ru bao lưu luyến ngu ngơ ngày ngào
Mưa tháng Bảy dạt dào kỷ niệm
Cố nhân ơi , ta kiếm tìm đâu ?
Mưa rơi gợi những hoen sầu
Vu vơ đất khách từng câu thơ buồn
Mưa tháng Bảy khơi nguồn vương vấn
Áo trắng xưa , si ngẩn một thời
Quê hương xa cách mù khơi
Nhớ EM ray rứt gom lời thơ say
Mưa tháng Bảy , nơi đây hiu quạnh
Con phố buồn nhặt cánh lá vàng
Ru từng nỗi nhớ vương mang
Rượu nồng ướp mộng hành trang cuối đời ...