Đi Giữa Cuộc Đời
------------------------
Đi trên phố vắng lưng chừng nửa
Đón sóng nhân duyên giữa cuộc đời
Trái tim cố giấu đầy vơi
Chút cười chút khóc vẫn tươi rói giòn
Bao la trời cuộn tròn mây gió
Hình tượng như chiếc giỏ lụa mềm
Bên trong mục mẻ lấm lem
Lăn tăn ngấn lệ người thèm nhớ nhung
Từ con chữ chẳng từng gian dối
Viết những gì trên cõi thế này
Yêu thêm ánh nắng ban mai
Thương càng hơn nữa lá bay trước nhà
Vén rèm cửa sổ xa xôi ngó
Sân rộng mùi hương cỏ thổi lòn
Lâu rồi môi chẳng còn son
Tưởng như mình vẫn trẻ con như hồi
Tự lúc nào mình rồi trẻ lại
Là khi về khờ dại thời xưa
Xếp thuyền giấy thả dưới mưa
Nổi trên dòng nước mãi ưa thích nhìn...
Lá Cỏ
