Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Tình thương của Mẹ


Thư cho Mẹ, con ghi bằng nước mắt
Mẹ đi rồi, nên quả đất không vui
Mùa Xuân về, sao chỉ thấy mưa rơi
Nắng ngủ muộn, và mặt trời đi vắng

Thư cho Mẹ, bên ly cà phê đắng
Những giọt buồn, nghe trĩu nặng bờ mi
Giây phút tạ từ, kẻ ở, người đi
Đau đớn quá, phút chia ly, thưa Mẹ

Thư cho Mẹ, con âm thầm rơi lệ
Sao cuộc đời buồn đến thế, Mẹ ơi
Mẹ con mình, chừ xa cách đôi nơi
Tìm đâu nữa, vành nôi thời thơ ấu

Thư cho Mẹ, viết trong ngày Hiền Mẫu
Một nỗi buồn đau thấu tận tủy xương
Con cúi đầu, dâng kính Mẹ nén hương
Cao quý lắm, ôi tình thương của Mẹ

Một đêm thật buồn
Nguyễn Văn Nhơn

10/15/2020

Nhon Dalat




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả