ANH LÀM THI SĨ
Này em nụ cười đã tươi
Này em bờ môi ngọt dịu
Hàm răng ngọc ngà anh chịu
Sáng trong như sao trên trời.
Này em đôi mắt rạng ngời
Hồn anh mềm tan như khói
Cớ chi anh phải chịu tội
Nhớ nhung kín hết đêm ngày.
Rượu không uống mà cứ say
Ước chi anh là thi sĩ
Làm thơ tặng em không nghỉ
Ru em bao hết ngọt ngào!
Này em hãy nghe anh bảo
Đừng làm tim đau khó lành
Thời gian vùn vụt qua nhanh
Tuổi xuân đâu còn chờ đợi.
Thấy em cười trong nắng mới
"Dạ, thưa" - nghe rất ngoan hiền
Kiếp này quyết không để yên
Cắn môi anh làm thi sĩ!
Oct 12, 2020
CH