Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]












Đêm Giáng Sinh

Ngô Thiên Tú

Đêm Giáng Sinh ngỡ ngàng trên phố lạ
Buồn mênh mông trong chiếc bóng dưới đèn

Chuông giáo đường bồi hồi điểm vào tim

Lòng tưởng nhớ mùa Noel ngày cũ

 

Tuyết mênh mang từ đâu rơi bất chợt

Rụng lang thang bao phủ ngõ lối đường

Tưởng nhớ em trái tim buồn lấp lánh

Giữa bầu trời vì sao sáng lung linh

 

Nhớ ngày xưa em dạy anh cầu nguyện

ước một điều mà nước mắt em rơi

Tình yêu ấy bây chừ không còn nữa

Lạc nhau rồi lưu luyến cã buồng tim

 

Ngậm ngùi đời mùa đông nơi xứ lạ

Hồn tương tư nhớ hình bóng một người

Giáng Sinh này lại thêm
nữađêm côi
Sầu cô đơn
lạnh lùngtrên phố thị




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả