
Rừng đã cháy và rừng đang cháy 1
Ngô Thiên Tú
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Khói say mê bay toả khắp núi đồi
Có một người muốn dập tắt ngọn lữa kia
Nhưng không được vì quá nồng nàn lãng mạn
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Có con tim bật khóc lặng giữa chiều
Thương ngôi nhà thương mái ấm bao năm
Đang lụi tàn theo rừng lữa cháy
Biết làm gì khi rừng đã cháy
Biết làm sao khi lữa đang cháy ngút ngàn
Ôm ngậm ngùi giấu nén cõi thương yêu
Ôm xót xa người bỏ rừng rời núi
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Có trái tim bõng lữa đau chưa lành
Cầu nguyện gì ngoài mơ ước lãng quên
Được bình yên không còn buồn lữa cháy