
Rừng đã cháy và rừng đang cháy(2)
Ngô Thiên Tú
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Có trái tim bõng lữa âm thầm
Giấu cõi buồn nén xót xa đau
Nhịp bồi hồi nhìn rừng lữa cháy
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Có tâm hồn ngùi ngậm nghẹn ngào
Thương cuộc tình nuối tiếc kỷ niệm xưa
Đã thành tro theo rừng lữa cháy
Làm sao tắt lữa rừng đã cháy
Làm sao tan khói tỏa đang ngút ngàn
Làm sao dập được đam mê lãng mạn..
Làm sao… ôi! trời hỡi làm sao…!?!
Ru tình chết theo rừng lữa cháy
Ru cõi đau theo khói tỏa mê man
Trong bóng đêm trái tim buồn rũ chết
Thấy yêu thương như một nghĩa trang
Rừng đã cháy và rừng đang cháy
Cầu nguyện mưa nhưng nắng vẫn chói chan
Thôi thì thôi đành nhìn lữa cháy
Đốt cuộc tình vào ngôi mộ thời gian…