
Đời là mùa đông
Ngô Thiên Tú
Đời là mùa đông khi tình đã mất
Buốt giá trái tim bao nhớ thương chiều
Chưa tan luyến lưu trong giấc mơ đêm
Vẫn còn mơ hoang vầng trăng nguyệt thực
Đời là mùa đông khi yêu vĩnh biệt
Ôm bóng cô đơn hứng tuyết nghẹn ngào
Tiền kiếp nợ duyên chừ không còn nữa
Mong tim phôi phai hình bóng thưở nào
Yêu là cõi sầu yêu là tuyệt vọng
Bồi hồi ngậm ngùi chỉ nhặt hồn đau
Ru tim tìm quên chúc người hạnh phúc
Nhạt phai tháng ngày đôi bóng có nhau
Sao còn đợi chờ tia nắng ngày xưa
Sao còn lang thang đường khuya phố cũ
Sao còn mong mưa dập tắt lữa nồng
Khi rừng đã cháy và rừng đang cháy
Đời băng lạnh khi yêu đã hết
Đốt ngọn lữa hồng ta sưởi tim mùa đông
Đốt dấu yêu ta mộng ước đời buồn
Quên một cuộc tình làm tim rỉ máu