Biệt Điện…
Và Nàng Sê-Tiêng

Biệt điện lừng lững trời cao
Ngăn cách ồn ào xôn xao phố núi
Ngày che gió thổi đêm nhìn trăng sao

Sân thượng “thông minh” phủ kín rau màu

Lưới bao quanh bướm o­ng không vào lọt
Bông chờ thụ phấn vàng đọt nắng chiều

Đêm đêm gió gọi tình yêu
Vầng trăng không buồn đáp lại…

Anh ơi! Em không quên những ngày hai đứa
Quảy gùi xuống biển cổng muối lên rừng

Qua Xuân tĩa hạt triền lúa bậc thang
Em thích cành lan anh cày lên tóc
Trăng mọc núp bên khe dốc rình xem bầy sóc chun hang

Ngày Tết Vàng …già làng ngồi uống rượu cần
Anh gõ đàn t’rưng, bọn con trai đánh cồng chiêng
Bầy con gái làm duyên dịu dàng múa hát…

Em nhớ lắm! Dãy nhà sàn lợp tranh
Ngôi nhà rông buôn s’róc
Nhớ tiếng suối chảy róc rách
Làn gió run rinh…rừng cây bạt ngàn xào xạc
Mùa giao đàn o­ng theo nắng tìm bông húp mật
Nấm mối mọc chật triền nổng quanh gò…

Ông Mặt Trời ơi! Anh yêu ơi!
Bây giờ họ đưa em vào biệt điện thông minh

Huyền ảo trong mộng mơ. Lẳng lơ bên máy tín
An bình qua lưới mạng. Ước vọng trong cô đơn!


Vườn rau “sạch” uống phân vô cơ không thơm
Như cây húng cọng hành nơi cái nương cái rẫy …

Anh yêu ơi!
Bao giờ khắpTrường Sơn lại xanh
Bướm vàng ôm hoa lan tung tăng triền dốc.
Bao giờ thì Em gặp lại anh
Mình cùng đi xem rừng trầm núi ngọc… yêu thương!

Tour Bình Phước (Bà Rá) 201…
Sông Cửu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả