Ngàn năm vẫn còn
Dốc đời vẫn đẹp như xưa
Mùa Xuân ấm áp, buổi trưa nắng Hè
Thu về khóm trúc, lũy tre
Mùa Đông buốt giá, ngồi nghe nhạc tình
Dốc đời vẫn đứng lặng thinh
Làm thơ, phổ nhac, bọn mình rong chơi
Mong tìm một chổ nghĩ ngơi
Chỉ xin được thấy góc trời bình yên
Dốc đời dấu nổi niềm riêng
Bọn mình ôm chút muộn phiền đi hoang
Thò tay níu sợi nắng vàng
Mà ngày xưa đã có lần đánh rơi
Dốc đời nửa cánh chơi vơi
Nếu bạn có rãnh xin mời ghé thăm
Tuổi thơ chừ quá xa xăm
Mà trong tiềm thức, ngàn năm vẫn còn
Nguyễn Văn Nhơn
Nhơn Đà Lạt
Sat - Feb - 20 2021
11 PM
-------------------------------------------
a á à ả ã ạ
ă ă ắ ằ ẳ ặ
â ấ ầ ẩ ẫ ậ
Đ đ
e é è ẽ ẹ
ê ế ề ể ễ ệ
i í ì ỉ ĩ ị
o ó ò ỏ õ ọ
ơ ớ ờ ở ỡ ợ
ô ố ồ ổ ộ ộ
u ú ù ủ ũ ụ
ư ứ ừ ử ữ ự
y ỷ ỷ ỹ