Nguyễn Văn Nhơn
Tháng ngày thơ dại
Đà Lạt ơi, những ngày vui đã mất
Nhưng dù sao, qủa đất nó vẫn tròn
Xóm Xuân An với những con đường mòn
Bá Đa Lộc vẫn còn trong kỷ ức
Đà Lạt ơi, có những đêm thao thức
Nhớ về em, mà nuớc mắt rưng rưng
Mất em rồi, đời không có mùa Xuân
Con chim nhỏ đang âm thầm rơi lệ
Hồ Xuân Hương, xin hãy nghe anh kể
Câu chuyện buồn của một kẽ đi xa
Biết tìm đâu trong vủ trụ bao la
Nồi cơm nóng, chén mắm cà của Mẹ
Đà Lạt ơi, bây chừ xa xôi quá
Dốc Nhà Bò hình như đã ngủ say
Anh đi tìm trong những áng mây bay
Trường Trí Đức, những tháng ngày thơ dại
Nguyễn Văn Nhơn
Nhơn Đà Lạt
Mon - Feb - 22 - 2021
11 PM
-------------------------------------------a á à ả ã ạ
ă ă ắ ằ ẳ ặ
â ấ ầ ẩ ẫ ậ
Đ đ
e é è ẽ ẹ
ê ế ề ể ễ ệ
i í ì ỉ ĩ ị
o ó ò ỏ õ ọ
ơ ớ ờ ở ỡ ợ
ô ố ồ ổ ộ ộ
u ú ù ủ ũ ụ
ư ứ ừ ử ữ ự
y ỷ ỷ ỹ