
Kim & Nhơn
Ngôi trường Trí Đức
viết khi nhận được thư của Thầy đáng kính sau bao năm xa cách...
Được thư Thầy mà con rơi nước mắt
Ừ thì ra quả đất nó vẫn tròn
Đà Lạt buồn trong những buổi hoàng hôn
Trường Trí Đức vẫn còn trong kỷ niệm
Được thư Thầy mà lòng nghe xao xuyến
Con ngỡ như trong câu chuyện hoang đường
Đã lâu rồi vì xa cách Quê Hương
Không trở lại thăm ngôi trường Trí Đức
Được thư Thầy, suốt đêm con thao thức
Viết bài thơ với tất cả tâm hồn
Gửi đến Thầy, xin chân thành cám ơn
Lời vàng ngọc, những năm còn cắp sách
Hồi âm trễ...
Thầy ơi....
xin đừng trách
Đứa học trò đã xa cách bao năm
Đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm
Giọt lệ nóng âm thầm lăn trên má
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/26/2021
Katy