HUYỄN MỘNG
GỐI MỎI bước trên đường xưa MỎI GỐI
TÌM BÓNG ai dưới cội ảo BÓNG TÌM
IM NGỒI đợi mãi NGỒI IM
SA SƯƠNG tuyết phủ nặng chìm SƯƠNG SA
.
HỨA VỘI buổi dương tà buông VỘI HỨA
NGƠ NGẨN nhìn đứng tựa dáng NGẨN NGƠ
MỜ LU nguyệt ảnh LU MỜ
DÈ ÐÂU lộn mối tình thơ ÐÂU DÈ
.
ÐỂ TRẢ mộng còn nghe lời ÐÃ TRỄ
ÁI OAN sầu phận kế người OÁN AI
DÀI CANH đợi ngóng CANH DÀI
TÔI RÀNG nửa buộc ngày mai TAN RỒI
.
HỮNG HỜ vọng mắt môi xa HỜ HỮNG
MÓNG XÂY thành chứa đựng được MẤY SÔNG
THÔNG ÐƯỜING lại tủi THƯƠNG ÐỒNG
TÀN HOA lệ đẫm còn không HOA TÀN
.
GIÓ BẠT ngã nhành lan nghiêng BẠT GIÓ
MÂY TƠ trời lối nhỏ hoài MƠ TÂY
ÐẦY ÐONG kỷ niệm ÐONG ÐẦY
HOÀ THƠ cuộc rượu ngất ngây THƠ HOÀ .
.
SEP252020HNTB
Tranh net









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả