( Cảm tác theo tranh net )
HỌA TỪ MIỆNG RA
CÁI tôi lớn sinh ra lắm họa
THÂN túi da bốc toả lắm mùi
LÀM gì có được trọn vui
TỘI dầy phuớc mỏng, ngậm ngùi lệ sa
CÁI huyễn mộng ái hà uốn khúc
ÐỜI say sưa cõi tục quanh mình
CÁI tài quyện sắc đẹp xinh
MIỆNG xà lộn xuống thình lình đẩy lên
NÓI thấm nghĩa khóc rền lục đạo
LẮM khi người khuyên bảo lý chơn
THÀNH ra oán hận dây đờn
LỜI ru trầm bỗng thiệt hơn đắng lòng
HẠI ngũ uẩn còn trong nẻo trược
THÂN cửa không chắc được đi vào ?
BAO đêm thủ thỉ ngọt ngào
NHIÊU lần bể ái dạt dào sóng si
CÁI ngươn hạ trời thì xám đục
HỌA thân cây gỗ mục sơn che
ÐƯỜNG tiên ngõ phật e dè
TRẦN gian lối khổ nhạc ve trỗi sầu
ÐỀU lỗi tại ngọc đâu mài dũa
DO vô minh kết tủa bao ngày
CÁI lời ngâm vịnh chua cay
MIỆNG dù bất động, sắp bày dạ ghi
MỚI gọi giấc lương tri thức tỉnh
CẦN câu này chẳng dính người khôn
PHẢI trao dồi lại tâm hồn
TU tâm dưỡng tánh vùi chôn nghiệp mình .