Nguyên Tiêu ảnh nguyệt quá Hàn gia
Tế ngộ tân bằng đối ẩm trà
Lãnh đạm thanh phong du sơn động
Hoài thương lạc diệp trụ thanh hà
Phù vân thuỷ mặc phiêu phiêu phưỡng
Phật tích tôn nhan sắc giới hòa
Bát Nhã tâm kinh tiền liễu giải
Tham thiền tịnh độ toạ liên hoa
HNTB
Ngày rằm tháng giêng trăng chiếu trên mái nhà họ Hàn
Bạn bè đến thăm xin mời dùng tách trà
Gió lạnh thổi vào hang núi
Lá xanh vẫn còn vương vấn ở lại trên dòng sông xanh
Ðám mây trong tranh tự do trôi nổi bồng bềnh
Tượng Phật nhìn hiền hòa
Kinh Bát Nhã , người xưa dã giảng giải rõ ràng
Ngồi thiền, niệm Phật sẽ có ngày hoa sen của mình nở rực .
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm