Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn




Nỗi buồn viễn xứ 

anh là người khách lạ 
vì đã bỏ quê hương 
trong một sớm thu buồn 
nên chỉ còn nỗi nhớ 

anh bây giờ chỉ có 
hơi thở và linh hồn 
của một gã cô đơn 
mang nỗi buồn viễn xứ 

đôi khi trong giấc ngủ 
anh cứ ngỡ mình đang ... 
trên phố cũ ...lang thang 
bàng hoàng khi tỉnh mộng 

một tâm hồn trống rỗng 
giọt lệ đọng trên mi 
mình còn lại những gì 
trong ly cà phê đắng ... 

bên ấy .... 

Mar - 09 - 2021

Nguyen Van Nhon



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả