Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Bến đò Vàm Cống

Thân tặng các bạn đồng nghiệp đang đứng trên bục gỗ

Anh đi dạy, tôi cũng là thầy giáo
Bao năm rồi, tôi khoác áo phong sương
Nhưng anh ơi, nhớ lắm... mái hiên trường
Giờ lên lớp....
Chỉ còn là kỷ niệm !

Bảng đen ơi, sao mi không lên tiếng
Kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn
Đã lâu rồi, vì xa cách Quê Hương
Đành giã biệt ngôi trường thân yêu cũ

Soạn giáo án... có những đêm mất ngủ
Đi gác thi... mình ghé xứ Cần Thơ
Ngang Long Xuyên, thành phố của mộng mơ
Thăm Châu Đốc, qua bến đò Vàm Cống

Chà, ngon quá, dĩa cơm bì thịt nướng (*)
Ăn xong rồi, mình còn uống cà phê
Đi chấm thi, mấy hôm nữa mới về
Ngồi chen chúc trên chuyến xe Thành Lợi 
(*)

Ngôi trường xưa hình như đang đứng đợi
Thôi cũng đành... gạt lệ phút chia tay
Nơi xứ người, nửa quả đất bên này
Thương bên đó mà nghe cay trong mắt

 

(*) Thành Lợi  : tên của một hãng xe đò chở hành khách từ Saigon về miền Tây ( Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc)
(*) Bến đò Vàm Cống có bán món cơm thịt nướng rất ngon !!!

Nguyễn Văn Nhơn
03/16/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả