Thu Về Rồi Đó


Thu về rồi đó hỡi EM yêu
Heo may trêu ghẹo nhớ nhung nhiều
Lá vàng chao đảo vờn trong gió
Gợi thoáng bâng khuâng những buổi chiều

Thu về rồi đó vấn vương ơi
Ngồi đếm thời gian cuối cuộc đời
Nào biết tìm đâu môi ấm ngọt
Ru đời hoang vắng bước chân côi

Thu về rồi đó mộng vu vơ
Áo trắng ngày xưa dấu bụi mờ
Hai ngã cách xa hoài luyến nhớ
Ươm từng nét chữ chép vần thơ

Thu về rồi đó mãi loay hoay
Chiều vắng buồn vơ cốc rượu say
Đưa tiễn tình xa đầy kỷ niệm
Vùi trong hư ảo giấc mơ đầy...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả