GOM NHIỀU KỶ NIỆM.


Đêm nằm nhìn dáng mẹ đi

Cho tôi nỗi nhớ những gì thuở xưa

Ầu ơ chiếc võng đong đưa

Tiếng ru của mẹ bóng dừa gió lay.


Giờ đây vóc dáng hao gầy

Nếp nhăn vầng trán đôi tay phong trần 

Nhìn mẹ mà lòng bâng khuâng

Con tim đau nhói bần thần tứ chi.


Cảm xúc bút viết vần thi

Lệ rơi thổn thức những gì đã qua 

Chỉ mong ba mẹ chung nhà 

Mừng ngày hội ngộ bài ca chúc mừng


Gia đình đón TẾT vui XUÂN

Đàn con vui ké tiệc mừng hân hoan

Tình thương đoàn kết huy hoàng

Là niềm mơ ước trong con nhớ hoài..


Mai con về lại Cali

Gom nhiều kỷ niệm những gì góp xây

Vòng quanh thăm viếng đong đầy

Hành trang thương nhớ đắp xây ân tình...


“Một chuyến đi đầy ý nghĩa trọn tình, thăm cháu nội, tiễn Út về nơi ở mới và động viên ba mẹ hội ngộ chung nhà.. niềm mơ ước đã thỏa nguyện. Xin Đức Chúa Trời ban Phước và luôn mãi mãi bình an!”


Red oak January 26/2021

Hồ Duy Hạ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả